Mỗi một lần ai đó nhắc đến anhEm dối lòng rằng mình sẽ quên nhanhTên của...
Viết ngắn
Buổi chiều một ngày thu muộn không mưa gió nhưng lạnh, tôi nhận được một câu...
Khi ta yêu nhau,Đất nước đầy máu đỏ,Dòng máu tươiOanh liệt thây người.Ta yêu...
Một mùa mưa nữa lại sắp về trên mảnh đất miền Trung thân yêu. Những con...
Đến rồi đi thanh xuân là cơn gióThoảng vô tình trong nỗi nhớ đơn côiThanh...
TRĂNG GIÀI.“Đàn tranh, đàn nhị, đàn bầuMột thân bách nghệ, lại sầu đàn ông”....
*** Ghi chú:- Truyện được lấy cảm hứng từ...
Thư viện chiều nay vắng lưa thưaChiếc bàn bên góc bỗng đìu hiuEm về...
Thuở học trò nhiều lắm những mộng mơCó tà áo tung bay chiều tan lớpCó vần...
Nửa ngày này, tôi nhớ mùa thảnh thơiNhư còn Đông giữa tháng cuối nửa đờiChậm...
Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn conTrong sáng, vô tư đượm cánh hồnMê mải sách...
Đến giờ, tôi vẫn còn ngân nga bài thơ "Lá diêu bông" của Hoàng Cầm như...